Những Nỗi Buồn Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Người phụ nữ nào cũng háo hức đợi quà từ chồng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tuy nhiên, có những người như chị Vân, dù mong chờ điều gì đó từ chồng, vẫn phải thất vọng khi chồng trở về tay không, không có hoa hay lời chúc. Chị Vân lặng lẽ chịu đựng nỗi buồn, trong khi các đồng nghiệp phấn khởi bàn tán về quà. Dù đã 10 năm chờ đợi, chị vẫn không ngừng hy vọng chồng sẽ thay đổi. Chị quyết định lấy chồng sau gần 5 tháng quen nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng.
Chị Vân chia sẻ rằng tình yêu của họ không phải là tình yêu sét đánh, mà do được mai mối khi đã ở tuổi ế. Thời gian tìm hiểu ngắn và không có dịp lễ đặc biệt nào, nên chị chưa bao giờ nhận quà từ chồng. Chị tự an ủi rằng chồng chỉ vô tâm, nhưng sau nhiều năm, chị nhận ra rằng chồng chưa bao giờ có ý định tặng quà. Cả 10 năm chung sống, chị chỉ nhận được những thông báo bận rộn vào ngày sinh nhật, và khi phàn nàn, chồng lại nổi cáu, cho rằng việc tặng quà là không cần thiết.
Chị Vân buồn bã chia sẻ rằng chồng chưa bao giờ chủ động tặng quà hay chúc mừng vợ. Còn chị Giang ở Lĩnh Nam, Hà Nội, đã cưới được 11 năm nhưng vì chưa có con và bị gia đình chồng châm chọc, nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Vào ngày lễ 8/3, thay vì nhận hoa quà, họ chỉ im lặng hoặc tỏ thái độ khó chịu. Chị cảm thấy tình cảm của họ đã nguội lạnh sau vài tháng cưới, và áp lực từ cả hai bên khiến chị chán nản, cảm thấy thiệt thòi so với những phụ nữ khác, nhưng lại không biết làm gì vì sợ bị dèm pha từ gia đình.
Cả chị Vân và chị Giang đều cảm thấy chồng hờ hững, thiếu quan tâm đến tình cảm vợ chồng. Họ chỉ mong chồng hiểu và chú ý đến cảm xúc của mình hơn, thay vì những món quà đắt tiền. Trong ngày 83, nhiều phụ nữ nhận ra rằng cuộc sống của họ không thay đổi: vẫn lo toan việc nhà, chăm sóc con cái, còn khi chồng về chỉ nhận được sự trách mắng hoặc bạo lực. Nhiều chị em, như chị Thúy ở Phú Nhuận, cảm thấy chán nản khi nhắc đến quà tặng từ chồng.
Chị Thúy sống với chồng lười biếng, chỉ lo chơi bời. Mỗi khi về nhà, anh ta đòi tiền chị ngay lập tức, và chị phải nhanh chóng đưa tiền lương ít ỏi cho anh. Nếu chị phản kháng, chị sẽ bị đánh đập và đồ đạc trong nhà bị phá hoại. Chồng chị thường xuyên gây sự, khiến cả gia đình phải nghe theo để mong có chút yên ổn. Một lần, chồng chị đã chửi bới và ném bó hoa con gái chị được tặng ra ngoài. Chị Hân ở Đống Đa cũng gặp cảnh khổ tương tự, chồng chị thường xuyên say xỉn, về nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu và có hành động tán tỉnh các cô gái khác ngay trước mặt vợ.
Khi chồng đã say giấc, chị thay quần áo cho anh và phát hiện một món quà nhỏ trong túi áo. Vui mừng vì chồng vẫn nhớ đến mình, chị mở ra và thấy một sợi dây chuyền vàng cùng một tấm thiệp ghi "Tặng em thân yêu của anh! Mãi yêu...". Tuy nhiên, khi nhìn thấy tên người phụ nữ trong thiệp không phải là mình, chị hoàn toàn sụp đổ.


Source: https://afamily.vn/cay-dang-nhung-83-20120308073551665.chn